Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên: Phần thưởng

Thái Hà (05.11.2019) –  Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.  (Lc 14,15-24)

Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa

Chúa Trịnh vì ăn quá nhiều sơn hào hải vị nên không còn cảm thấy ngon miệng. Đến khi bị Trạng Quỳnh bỏ đói và cho ăn cơm “mầm đá” – là cơm với tương và muối – thì khen lấy khen để.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta phần nào cảm nghiệm như thế. Đức Giêsu đã thiết định cho chúng ta là những người tin vào Chúa, được lãnh nhận phần thưởng là Nước Trời. Thế nhưng, vì những đam mê, những bận rộn của thế gian này mà chúng ta quên lãng Chúa. Hay nói cách khác, chúng ta đang cảm thấy Thiên Chúa như một điều gì đó rất đỗi bình thường, để từ đó, Thiên Chúa không còn cuốn hút chúng ta nữa.

Nước Trời là phần thưởng cao quý nhất của con người. Là những Kitô hữu, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta có thực sự bỏ đi những chân trời nhỏ hẹp, những giá trị bọt bèo, những mảnh vụn hạnh phúc chóng qua, những riêng tư nhỏ nhoi cá nhân ích kỷ, để đón nhận phần thưởng là Nước Trời hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nghe lời mời gọi của Ngài, để nhanh chóng đến dự tiệc Nước Trời. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.