Thứ Bảy Lễ Thánh Norbertô: Cho tất cả

Thái Hà (06.06.2020) – Bà bỏ vào đó tất cả những gì mình có, tất cả những gì để nuôi thân. (Mc 12,38-44)

Một cậu bé lớp bốn đã viết về mơ ước của mình như sau: “Em chỉ ước mơ mẹ em sẽ sống bên em mãi mãi. Vì mẹ nấu cho em ăn; mẹ đánh thức em mỗi buổi sáng; mẹ đưa em tới trường; mỗi khi em ốm, mẹ chăm sóc em; mẹ mua quần áo mới cho em; mẹ ru em vào giấc ngủ; mẹ là tất cả của em”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã đưa ra một kết luận rằng, bà góa nghèo đã bỏ vào thùng dâng cúng nhiều nhất. Thực tế, bà chỉ bỏ vào đó có hai đồng xu. Như thế, sự dâng cúng vật chất dù rất ít nhưng đó là tất cả những gì bà có. Mọi thứ đảm bảo cho cuộc sống của bà, bà đã dâng cho Chúa.

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và quan phòng sự sống của muôn loài, muôn vật. Vì thế, Người muốn chúng ta hiến dâng tất cả. Đó là lòng tín thác vào Người. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu Người chính là sự đảm bảo duy nhất của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết sống trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.