Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Tấm lòng yêu thương

Thái Hà (04.03.3017) – Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. (Lc 5,27-32)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Ca dao có câu: “Yêu nhau, yêu cả đường đi; Ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng”. Khi ghét ai, ta thường ghét tất cả những gì liên quan đến người đó.

Người Do Thái ghét người Rôma xâm lược, nên họ ghét luôn cả những người thu thuế, vì những người này cộng tác với người Rôma. Người thu thuế bị liệt vào hạng người tội lỗi và ai tiếp xúc với họ xem như bị ô uế.

Thế mà Đức Giêsu không ngại tiếp xúc với họ. Thánh Luca kể rằng Đức Giêsu còn gọi ông thu thuế Lêvi đi theo Người. Hơn nữa, Người còn vào nhà dùng bữa với ông và những người bạn thu thuế của ông.

Qua tất cả những việc làm trên đây, Đức Giêsu nâng đỡ, cứu giúp và đưa họ trở về với đường công chính, ngõ hầu họ được lãnh nhận ơn cứu độ.

Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương, trân trọng mọi người theo gương Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng trái tim nhân hậu mà đối xử với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.