Thứ Bảy Thánh Cyrillô Alexandria: Đức tin

Thái Hà (26.06.2020) – Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (Mt 8,5-17)

(Ảnh internet)

Người dân Việt Nam thích chọn các bệnh viện tuyết trung ương để khám phá và điều trị bệnh. Họ tin vào đội ngũ bác sĩ cũng như các trang thiết bị hiện đại ở những bệnh viện này.

Vị đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay có một đức tin mãnh liệt. Ông tin rằng Đức Giêsu chỉ cần nói một lời, thì đầy tớ của ông sẽ được lành. Lời tuyên xưng của vị đại đội trưởng là sự xác tín vào bản thân và quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Ông đã đặt trọn niềm tin của mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Kết quả là đầy tớ ông được khỏi.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta nhiều khi rơi vào cảnh hoạn nạn. Khi ấy, chúng ta dễ dàng gục ngã mà buông xuôi tất cả. Những lúc như vậy, chúng ta càng phải kiên cường giữ vững đức tin. Con người cần xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái của Người. Người luôn trợ giúp và ban ơn sủng để ta có đủ sức vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mau đáp lời con vì thân còn nghèo hèn túng quẫn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.