Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên: Đức tin và cầu nguyện

 

Thái Hà (16.11.2019) –  Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,1-8)

Dù phải chịu đựng những thử thách đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, thánh nữ Mônica vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa. Suốt hơn 20 năm, ngài đã liên lỉ cầu nguyện trong nước mắt để mong cho chồng và con trở lại chính đạo.

Sau khi dạy người ta phải giữ vững lòng tin và khiên trì cầu nguyện, Đức Giêsu, Đức Giêsu tỏ thái độ khá bi quan, nhưng cũng là một lời nhắc nhở. Con người không phải là không biết đến Chúa, đặc biệt là vào những lúc khó khăn, nhưng trải qua quá nhiều thử thách, trong khi lời cầu nguyện xem ra chẳng ích gì, người ta thường nản chí và lung lạc đức tin.

Cầu nguyện là hành vi của đức tin. Tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta phải biết kiên trì và trung thành trong lời cầu nguyện không phải chỉ để xin được điều này điều khác như ý muốn, nhưng là biểu hiện của sự tin tưởng vào tình yêu thương và sự quan phòng của Cha trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong mỗi thử thách, xin Chúa luôn ở cùng con. Amen.

 

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.