Thứ Hai Lễ Nhớ Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma: Dứt khoát

Thái Hà (30.06.2025) – Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư liền đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”, Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. (Mt 8,18-22)

Qua bài Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy được sự rõ ràng, thẳng thắn nơi Đức Giêsu khi người trả lại thỉnh nguyện của vị kinh sư. Muốn theo Người thì tiên vàn phải từ bỏ mọi sự, đến nỗi phải lang thang rày đây mai đó mà “không có chỗ tựa đầu”. Điều này làm chúng ta nhớ lại bài giảng trên núi, đức khó nghèo là mối phúc đầu tiên trong tám mối phúc được Đức Giêsu nhắc đến: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)

Thiên Chúa tha thiết mời gọi chúng ta bước theo Người, sống như Người để được thừa hưởng sự sống đời đời. Đồng thời, Người cũng đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát với lựa chọn của mình. Ưu tiên chọn Thiên Chúa hơn là chọn giá trị của các thực tại trần thế, nhưng là dẫu cho cho có khó khăn hay đau khổ ta vẫn tin tưởng, chấp nhận để nó lại phía sau và hướng tới sự cứu cánh tối hậu của cuộc đời là Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để dứt khoát bước theo Ngài, dù trần gian lắm lúc đầy chông gai khiến xác thân con mệt nhoài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…