Thái Hà (02.10.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, […] các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhân Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 18,1-5.10)

Trong bài giảng lễ ngày 02.10.2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã nói: “Không có người lữ hành nào đi một mình và cũng đừng ai nghĩ mình cô đơn”.
Hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta biết, các thiên thần của “những người bé mọn” hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa. Thế nên, chúng ta không được khinh rẻ bất cứ ai, vì mỗi người đều có một thiên thần hộ thủ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, bảo vệ và hướng dẫn.
Các ngài là món quà cao quý Thiên Chúa ban, là đấng gần gũi với chúng ta nhất, nhưng lại dễ bị lãng quên nhất. Tuy nhiên, bất kể có được nhớ đến hay không, các ngài vẫn thầm lặng chăm sóc, đỡ nâng chúng ta. Các ngài không chỉ là trạng sư trước mặt Chúa, mà còn là một người bạn thiêng liêng luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ đến các thiên thần hộ thủ, cũng như cầu nguyện và nghe theo sự hướng dẫn của các Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà