Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Gioan La San: Ánh sáng đích thật

Thái Hà (07.04.2025) – Đức Giêsu lại nói với người Do Thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. (Ga 8,12-20)

Có hai bố con đang đi trên con đường mòn trong đêm đen dày đặc mà trên tay chỉ có một cây đèn nhỏ. Bóng đêm trước mặt gây cho chú bé cảm giác sợ hãi mơ hồ. Chú nói với bố: “Bố ơi, chiếc đèn này chỉ chiếu sáng có chút xíu trên đường, con sợ quá!” Bố đáp: “Con ạ, ánh sáng này đúng là hơi yếu, nhưng nó đủ để đem lại sự an toàn cho tới cuối đường”.

Mỗi người tín hữu chắc hẳn phải cần đến một thứ ánh sáng đích thực để soi sáng cho đời sống đức tin. Ánh sáng chân thật đó chính là Đức Giêsu Kitô, Người được Chúa Cha sai đến để xua tan mọi bóng đêm tội lỗi đang bao phủ thế gian. Một nguồn ánh sáng bất diệt mà bất cứ ai đón nhận đều có thể đẩy lui mọi bóng tối của tội lỗi và sự chết để bước vào một đời sống vĩnh cửu trong cương vị là con cái Chúa.

Thánh Gioan Lasan, nhờ biết kết hiệp với nguồn ánh sáng đích thực là Đức Giêsu Kitô, đã trở nên một nhà giáo dục tài ba, đem lại niềm vui và chỗ dựa cho biết bao thanh thiếu nên bơ vơ không nơi nương tựa.

Cầu nguyện: Xin Chúa là nguồn sáng đích thực xua tan mọi đam mê và sợ hãi đang xâu xé trong tâm hồn chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…