Thái Hà (26.05.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đấng Bảo Trợ… sẽ đến… và làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. (Ga 15,26-16,4a)
Mahatma Gandhi, một vị lãnh tụ của Ấn Độ, đã từng nói với các nhà truyền giáo Công giáo rằng: “Hãy để cho đời sống các ngài nói với chúng tôi như đóa hoa hồng không cần ngôn ngữ mà chỉ đơn sơ để cho hương thơm của mình lan tỏa”.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm trở nên nhân chứng của Đức Giêsu giữa lòng đời. Là môn đệ theo chân Chúa, chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải những thử thách và chống đối, thậm chí phải đổ máu ra để bảo vệ đức tin.
Thánh Philipphê Nêri mà Giáo Hội mừng kính hôm nay qua thật đã sống trọn đời chững nhân của ngài. Ngài luôn mở rộng tấm lòng để đến với tha nhân bằng niềm vui và sự khoan dung, như chính Đức Giêsu đã làm khi Người đến với cả những kẻ thu thuế lẫn phường tội lỗi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm trở nên như đóa hoa hồng tỏa ngát “hương thơm Giêsu” giữa cuộc đời hôm nay, để cho muôn dân nhận biết Ngài là Đấng mang lại sự sống đời đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…