Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Rosa Lima: Trở nên chứng nhân

Thái Hà (23.08.2021) – Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! (Mt 23,13.15-22)

Năm 2018, máy bay của một hãng hàng không Việt Nam đã hạ cánh nhầm vào một đường băng đang thi công ở sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Sự nhầm lẫn nghiêm trọng này đã đe dọa tính mạng của hàng trăm hành khách trên chuyến bay ngày hôm đó. Lỗi được xác định là do sự bất cẩn của nhân viên không lưu và cả sự nhầm lẫn trong việc quan sát của tổ bay.

Các kinh sư và người Pharisêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay được xem là những người có vai trò dẫn đường. Thế nhưng, họ lại đang là những kẻ dẫn đường mù quáng. Đức Giêsu đã cảnh báo về tình trạng của họ, cugnx như nguy cơ mà họ có thể gây ra cho những người khác.

Chúng ta không thể là người dẫn đường sáng suốt nếu chúng ta là những kẻ mù, hoặc không thấy đường đi. Để có thể nhận ra con đường của Thiên Chúa, chúng ta cần khiêm nhường và cầu xin ơn soi sáng của Người. Như thế, ta mới có thể thoát khỏi cảnh mù lòa tâm hồn mà bước đi trên con đường vinh quang và thánh thiện của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con lối bước của Ngài, vì chỉ có Ngài là hạnh phúc đích thực của đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…