Thái Hà (16.02.2026) – Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. Rồi bỏ họđó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. (Mc 8,11-13)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại việc những người Pharisêu đòi Đức Giêsu làm thêm một dấu lạ sau khi Người đã làm nhiều phép lạ trước đó. Sở dĩ họ có thái độ thách thức như vậy là do sự ngoan cố. Các phép lạ trước đó đã không đủ thuyết phục để khiến họ tin vào Đức Giêsu. Quả vậy, các phép lạ không sinh ra đức tin, nhưng chỉ là những dấu chỉ dẫn người ta tới đức tin. Phép lạ xảy ra là để cho ta thấy quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải để thỏa mãn tính tò mò của con người.
Ngày nay, người tín hữu vẫn hay chạy tới những điểm hành hương nổi tiếng như Lộ Đức, Fatima,… để tìm kiếm một “phép lạ” nào đó cho cuộc đời mình. Việc hành hương thể hiện lòng tin tưởng và khao khát gặp Chúa – đây là điều rất đẹp và đáng trân trọng. Tuy nhiên, đời sống đạo sâu sắc không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những dấu hiệu phi thường. Sống đạo thật là sống bằng đức tin. Một khi đã có đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy “phép lạ” trong tất cả việc Chúa làm, kể cả những việc nhỏ nhoi và tầm thường nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra quyền năng của Chúa vẫn tở hiện trong cuộc sống chúng con, để nhờ đó, chúng con biết tin vào Chúa một cách vô điều kiện, và với niềm tin này, chúng con sẽ giúp người khác nhận ra Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà