Thái Hà (28.07.2025) – Đức Giêsu còn kể cho dân chúng một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. (Mt 13,31-35)

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, có những khởi đầu xem ra là rất đỗi bình thường nhưng lại có được kết quả chung cuộc thật to lớn, vượt ngoài mong đợi.
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể hai dụ ngôn về Nước Trời qua hình ảnh hạt cải và nắm men. Cả hai đều có điểm chung là lúc khởi đầu thì xem ra bình thường, không đáng gì: hạt cải thì nhỏ bé, nắm men thì cũng không khác là bao. Ấy thế mà, khi lớn lên, hạt cải phát triển thành cây to lớn đến mức chim trời có thể đến làm tổ được, trong khi nắm men lại có sức mạnh làm dậy cả đấu bột. Qua hai hình ảnh này, Đức Giêsu muốn diễn tả và thực tại Nước Trời. Khởi đầu tuy nhỏ bé, giới hạn nhưng ngày càng phát triển và lan rộng đến khắp mọi nơi trên trần gian này.
Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa giúp sức cho chúng con biết ý thức đến sứ mạng của mình là phải góp phần vào sự phát triển và mở rộng của thực tại Nước Trời giữa thế giới hôm nay qua chính đời sống và sứ vụ truyền giáo của chúng con hầu ngày càng có được nhiều anh chị em gia nhập Hội Thánh Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà