Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên: Yêu tha nhân như chính mình

Thái Hà (05.10.2020) – Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. (Lc 10,25-37)

Một phóng viên nọ giả vờ làm người bị thương nằm bên vệ đường cùng với chiếc xe bị hư của ông. Có nhiều người đã đi qua mà không ra tay cứu giúp. Người phóng viên đã cẩn thận ghi các số xe đã chạy qua, rồi sau đó đến tận nhà từng người để phỏng vấn. Lạ thay, mỗi người đều có lý do của mình, nhưng chẳng ai nghĩ rằng mình một ngày kia có thẻ rơi vào hoàn cảnh như thế thì ai sẽ giúp mình?

Một hình ảnh tương tự được gặp thấy ở bài Tin Mừng hôm nay. Nhiều người đã vượt qua nận nhân bị cướp mà không hề ra tay cứu giúp, kể cả tư tế và thầy Lêvi. Dĩ nhiên, mỗi người đều có lý do riêng, nhưng thực ra, đó chỉ là vỏ bọc cho trái tim vô cảm, thiếu lòng thương xót đồng loại.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương người Samari nhân hậu, chung quanh chúng ta còn nhiều “nạn nhân”, người khốn khổ đang chờ chúng ta mở rộng bàn tay cứu giúp. Điều quan trọng là chúng ta có dám chấp nhận rắc rối, phiền hà, chậm trễ công việc, thậm chí cả nguy hiểm, để ra tay cứu giúp hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống mến Chúa, yêu người qua những hành động cụ thể với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…