Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Anphong Maria Liguori: Lòng khoan dung

Thái Hà (31.07.2019) – Đức Giêsu nói với dân chúng nghe: “Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài”. (Mt 13,47-53)

(Ảnh Internet)

Vị thiền sư đi dạo trong thiền viện thấy một chiếc ghế dựng sát góc khuất chân tường. Đoán có chú tiểu vượt tường ra ngoài chơi, ngài lặng lẽ bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống chỗ đó. Khi trở về, chú tiểu bước xuống vai thầy mình thì hoảng sợ. Nhưng ngài nói: “Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi”.

Tin Mừng hôm nay cho thấy lòng khoan dung của Thiên Chúa. Người đoái thương cả kẻ lành lẫn người dữ. Đức Giêsu chính là hiện thân lòng bao dung và thương xót của Thiên Chúa. Khi loan báo tình thương của Thiên Chúa, Người cũng không loại trừ hạng người nào, mà còn quan tâm đặc biệt đến những người bị bỏ rơi, những kẻ bé mọn của Thiên Chúa.

Thánh Anphong đã thể hiện lòng bao dung của Thiên Chúa ngang qua việc yêu mến, và bao dung với những người nghèo, những người bơ vơ vất vưởng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tấm lòng bao dung của Ngài. Amen.

 .

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.