Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Cornêliô và Thánh Cyprianô: Trở về với Chúa

Thái Hà (16.09.2021) – “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7,36-50)

Khi tuyên thánh cho chân phước Maria Guadalupe García Zavala, Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Vị tân thánh nữ người Mêhicô này mời gọi chúng ta hãy yêu mến như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, và điều này có nghĩa là không co cụm vào mình, trong những vấn đề, các ý tưởng, tư lợi của mình, nhưng đi ra ngoài và gặp gỡ những người đang cần được quan tâm, cảm thông, giúp đỡ, để mang lại cho họ sự gần gũi nồng nhiệt của tình yêu Thiên Chúa, qua những cử chỉ tế nhị và yêu thương chân thành”.

Người phụ nữ tội lỗi được Tin Mừng kể lại đã chạm đến Đức Giêsu và Người rất vui khi thấy trái tim cô được biến đổi như thế nào. Vì lý do này, Người ban cho cô sự bình an để ban thưởng cho đức tin can đảm của cô. Cũng vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi để cảm nhận tình yêu của Chúa Kitô nơi những người đồng hành và cần đến chúng ta. Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ có được niềm vui yêu thương mà mở ra với tha nhân và ban tặng chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho cuộc sống của chúng con được đầy tràn niềm vui và tinh thương của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…