Thái Hà (22.01.2026) – Khi ấy, từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Đức Giêsu. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gioan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. (Mc 3,7-12)

Corrie ten Boom, một phụ nữ can đảm, đã che giấu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai và sau đó bị giam trong trại tập trung. Bà từng nói: “Đừng bao giờ sợ hãi khi phải đặt niềm tin vào một tương lai chưa biết, miễn là bạn đặt nó nơi Thiên Chúa mà bạn đã biết”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Đức Giêsu vì họ nghe biết về những phép lạ Người đã làm. Họ mang theo hy vọng rằng chỉ cần chạm vào Người, họ sẽ được chữa lành. Quả thật, Đức Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật về thể xác mà còn mang lại sự bình an cho tâm hồn. Người luôn sẵn sàng chữa lành và ban ơn cứu độ cho những ai tìm đến với Người.
Đức Giêsu vẫn luôn là vị lương y nhân hậu và quyền năng của mỗi người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi đến với Đức Giêsu, đặt trọn niềm tin nơi Người, để đón nhận sự chữa lành cho cả tâm hồn lẫn thể xác, và được sống trong sự bình an và yêu thương mà Người ban tặng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Ngài, để chúng con luôn biết tìm đến Ngài trong mọi hoàn cảnh và đón nhận sự chữa lành. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà