Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: Tin để được sống

Thái Hà (23.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời”. (Ga 6,44-51)

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI từng nói rằng: “Tin không gì khác hơn là, trong bóng tối của thế giới, chạm vào bàn tay của Thiên Chúa và rồi, trong thinh lặng, lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm Tình Yêu”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng, Người là Đấng trung gian để con người nhận biết Chúa Cha. Người mặc khải cho họ về điều kiện để lãnh nhận sự sống đời đời là tin vào lời Người truyền dạy. Đức tin là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa, và Người đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi người chúng ta khao khát nhận biết Người.

Tuy nhiên, bối cảnh xã hội hiện nay khiến cho chúng ta dễ dàng lạc xa Chúa. Mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội, và việc giữ thái độ sống ”gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” quả là không dễ. Những lúc gặp thử thách trong đức tin, chúng ta hãy nhớ lời Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: ”Ai tin thì sẽ được sự sống đời đời”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, với thân phận con người mỏng manh yếu đuối, chúng con dễ hướng chiều về điều xấu và phạm tội, xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng con. Amen.

 

Suy niệm TIn Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…