Thứ Năm Tuần VII Thường Niên: Con muốn Thầy

Thái Hà (28.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su hỏi anh mù: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. (Mc 10,46-52)

Có một cậu bé bị mù bẩm sinh, nhưng sau khi được ghép giác mạc thì cậu đã bình phục. Một hôm cậu được đi biển, cậu hỏi mẹ: “Sao trước đây mẹ không kể cho con nghe biển đẹp thế nào?” Mẹ cậu đáp: “Con ạ, mẹ đã kể rất nhiều nhưng con không thể hiểu.”

Mù lòa là một tình trạng rất đáng sợ, vì người mù suốt đời chìm trong bóng tối. Anh mù Batimê trong bài Tin Mừng hôm nay, dầu mắt anh không thấy gì nhưng lòng tin lại vững mạnh, anh đã kêu cầu và đã được Đức Giêsu chữa lành. Một nghịch lý được nêu lên: người mù lại là người thấy rõ Đức Giêsu hơn những kẻ đi theo Người lâu nay. Tất cả là bởi nhờ đức tin của anh mù và sự nâng đỡ của Đức Giêsu.

Con mắt thể lý của chúng ta vẫn sáng rõ, nhưng liệu con mắt tâm linh có đang mù mờ không? Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ miền u tối, bước ra miền ánh sáng; để khi cặp mắt tâm linh sáng tỏ, chúng ta học theo gương anh mù Batimê, đi theo Chúa trên con đường của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho cặp mắt tâm linh của chúng con được bừng sáng, để chúng con dám bước ra khỏi chính mình, dám từ bỏ vũng lầy tội lỗi mà đi theo Chúa suốt cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…