Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên: Sống khôn ngoan

Thái Hà (26.08.2021) – Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút mà anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt 24,42-51)

Steve Job, người sáng lập hãng công nghệ Apple đã từng chia sẻ về mình rằng, cứ mỗi ngày thức dậy, ông lại đứng trước gương mà hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, liệu tôi có muốn làm điều mình đang làm không”. Thái độ sẵn sàng đối diện với giờ chết của mình đã giúp ông có đủ tình yêu và niềm vui cống hiến trong những công việc ông làm. Nhờ đó, ông đã xây dựng được một đế chế công nghệ lừng danh thế giới.

Từ hai ngàn năm trước, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta một thái độ sống khôn ngoan nhất, đó là hãy luôn sẵn sàng cho giờ chết của mình. Thái độ sẵn sàng đó đòi hỏi chúng ta phải là những người đầy tớ trung tín và không ngoan của Thiên Chúa, luôn ý thức bổn phận của mình, để hoàn thành, không mải mê say sưa với những thú vui tầm thường của trần gian.

Thật vậy, mỗi người chúng ta chỉ hiện hữu nơi trần gian này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì thế, hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng, hân hoan chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào Người muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa viếng thăm. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…