Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên: Nhận ra Tình yêu của Thiên Chúa

Thái Hà (11.08.2021) – Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. (Lc 19,41-44)

Venice là một trong những thành phố lãng mạn nổi tiếng trên thế giới. Thế nhưng gần đây, người dân Ý đang lo lắng vì thành phố này càng bị sụt lún và thường xuyên bị ngập lụt. Có thể chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bị nước biển nhấn chìm và rơi vào quên lãng.

Nhận ra những giá trị của thành phố thân thương, người dân Ý cố gắng để chống lại sự phá hủy của thiên nhiên để bảo vệ thành phố. Tương tự như Vinice, Giêrusalem là một thành phố đặc biệt được Thiên Chúa ưu ái, nhưng người dân lại không nhận ra điều đó.

Có thể họ không để ý, hay cũng có thể do quá thờ ơ mà con người thời nay không nhận ra Đấng đem lại bình an cho mình. Việc nhận ra tình yêu của Thiên Chúa là một hồng ân đức tin được Chúa ban như không. Để lãnh nhận hồng ân đức tin, Thiên Chúa đòi hỏi con người biết mở lòng ra để Thiên Chúa đi vào cuộc đời và làm cho nó trổ sinh hoa trái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhìn vào tình yêu của Chúa để chúng con lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…