Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: Có Chúa trong đời

Thái Hà (09.04.2021) – Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” (Ga 21,1-14)

Cuộc đời chúng ta trải qua biết bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua không để lại gì, và cũng có những cuộc gặp gỡ làm biến đổi tất cả.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi như vậy. Từ đầu cho đến lúc “Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: ‘Chúa đó!'” là cả một không gian u sầu, ảm đạm. Các môn đệ mất Thầy, họ chẳng con biết làm gì ngoài việc ngồi lại bên nhau trong sự chán nản. Mất mục đích và định hướng cuộc đời, họ chỉ còn biết quay lại với quá khứ: “Tôi đi đánh cá đây”, nhưng xem ra cũng chẳng được gì… Và rồi, “Chúa đó!” tất cả được thay đổi, niềm vui thay thế nỗi buồn, Phục Sinh thay thế cho Sự Chế, các môn đệ được đổi mới hoàn toàn, trở nên con người mới, con người của Tin Mừng Phục Sinh.

Chúa Phục Sinh vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người, chỉ là chúng ta có nhận ra sự hiện diện ấy hay không. Sự hiện diện ấy có khi làm một nụ cười, một lời động viên, hay một cái chạm tay của người đối diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra dấu chỉ Phục Sinh nơi những điều bình dị trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…