Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: Đấng Phục Sinh hướng đạo

Thái Hà (21.04.2017) – Đức Giêsu bảo môn đệ: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. (Ga 21,1-14)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Một cựu Phật tử đã chia sẻ lý do tại sao ông gia nhập Kitô giáo: “Tôi đang trên đường đi, vậy ai sẽ là ngươi dẫn đường cho tôi, người đã chết hay người còn sống!”.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa muốn làm sáng tỏ hơn về sự phục sinh của Đức Giêsu. Đấng Phục Sinh không phải là một vong hồn, hay một ảo ảnh của trí tưởng tượng; nhưng là một con người đang sống thật sự.

Thật vậy, chính Đức Giêsu phục sinh, Đấng đã chết nhưng đã sống lại, đã hướng dẫn các môn đệ có được mẻ cá đầy. Chính Người đã chuẩn bị bữa ăn cho các ông sau một đêm dài vất vả đánh cá.

Niêm tin vào sự phúc sinh của Đức Giêsu đòi hỏi một sự phó thác. Chúng ta tin rằng cuộc đời mình đang được hướng dẫn và che chở bởi Đấng đã đánh bại thần chết và tội lỗi, chính Người dẫn đưa chúng ta đến sự sống vĩnh cửu.

Cầu nguyện: Lạy Đấng Phục Sinh, xin giúp chúng con nhận ra Ngài vẫn đang hướng dẫn cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.