Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Con đường sự sống

Thái Hà (16.05.2025) – Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết là Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14,1-6)

Câu hỏi của Thánh Tôma dường như đang diễn tả xã hội ngày nay, kho con người hoang mang, bơ vơ giữa trăm lối đi. Và con đường duy nhất chỉ có thể là con đường Giêsu.

Thánh vịnh 119 xác quyết rằng “lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là nahs sáng chỉ đường con đi”. Lời ấy nay được kiện toàn nơi chính cuộc đời, lời giảng và các giáo huấn của Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Còn gì xác đáng hơn lời của một vị Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót trực tiếp đến sống và chỉ dẫn con người. Con đường Giêsu ấy chính là con đường của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, của tình yêu và bác ái. Tin vào Thiên Chúa là luôn sống an vui dù khi gặp thử thách hay khó khăn, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đòng hành và che chở ta. Sống yêu thương bác ái là biết sống vì mọi người, là giúp đỡ, chia sẻ để cùng nhau tiến về quê hương vĩnh cửu là Nước Thiên Đàng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn dõi bước theo lời Ngài để đến được sự sống hạnh phúc mai sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…