Thái Hà (04.07.2025) – Đức Giêsu nói với những người Pharisêu: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9,9-13)
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót như sau: “Có những lúc chúng ta được kêu gọi ngắm nhìn lòng thương xót cách chăm chú hơn, để chính chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Chúa Cha”.
Theo lối suy nghĩ của các triết gia Hy Lạp, người triết gia là thầy thuốc của linh hồn. Người thầy thuốc, phải đặt mình vào sự nguy hiểm của bệnh dịch để chữa bệnh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với nhóm Pharisêu về việc Người là một thầy thuốc của linh hồn. Người đang đặt mình vào một mối nguy hiểm của bệnh dịch để chữa bệnh. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Lòng nhân trong mạch văn ở đây là lòng thương xót (Misericordia). Chúa Kitô đã bày tỏ tình yêu ấ bằng việc liên đới với nhân loại đến cùng khi tự nguyện chúng thân với con người, gánh phận của con người và qua đó chia phần phúc là sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn cho con người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tập đón nhận thân phận yếu đuối của nhau như Chúa đã đón nhận chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…