Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên: Nhận biết dấu chỉ

Thái Hà (25.10.2024) – Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? (Lc 12,54-59)

Thánh Kinh dạy chúng ta biết rằng Đức Giêsu chính là Dấu Chỉ của Nước Thiên Chúa ngự trị, Nơi đó, người bệnh tật được chữa lành, người què đi được, người chết sống lại…

Thiên Chúa luôn muốn bày tỏ cho con người biết Ngài là ai qua mọi biến chuyển trong cuộc sống. Nhất là qua diễn tiến của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa muốn mặc khải cho con người một cách trọn vẹn nơi Người Con độc nhất của Ngài. Thế nhưng, con người thời nay vẫn không nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, vẫn dửng dưng, vẫn cố chấp, bưng tai bịt mắt và cố tình quay lưng. Cho nên, Đức Giêsu đã khiển trách họ chỉ biết “nhận xét cảnh sắc đất trời” trong vũ trụ tự nhiên, nhưng lại không nhận biết những dấu chỉ cho thấy Con Người đang hiện diện.

Lời của Đức Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta thay đổi thái độ sống của mình và hãy đón nhận dấu chỉ thời đại mà ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhạy bén nhận ra thánh ý Chúa qua các dấu chỉ thời đại, hoặc qua những biến cố lớn nhỏ, vui buồn, thành công hay thất bại trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…