Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Anê: Tình yêu và luật lệ

Thái Hà (21.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu hỏi những người Pharisêu rằng: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứ mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. (Mc 3,1-6)

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã vô cùng sung suóng và hạnh phúc khi phát hiện ra ơn gọi của mình là “tình yêu”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đối diện với sự cứng lòng của người Pharisêu khi Người chữa lành người bại tay vào ngày Sabát. Dù biết rằng hành động của mình sẽ gây ra sự chỉ trích, nhưng Đức Giêsu vẫn chọn tình yêu và lòng thương xót. Qua lời chất vấn của mình, Người muốn làm rõ tinh thần yêu thương và cứu giúp phải được đặt lên trên mọi quy tắc hay luật lệ. Những người Pharisêu chỉ chăm chú vào việc giữ luật, mà quên đi mục đích thực sự của luật là bảo vệ và nâng đỡ con người. Qua hành động chữa lành, Người khẳng định rằng mọi quy tắc và luật lệ không thể đứng trên tình yêu và lòng thương xót.

Thánh Anê, trinh nữ tử đạo, mà Giáo Hội mừng kính hôm nay cũng là mẫu gương sáng về lòng tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thánh nữ đã can đảm sống cho tình yêu ấy, dù phải hy sinh mạng sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết chọn tình yêu và lòng thương xót, để mỗi hành động của chúng con đều phản chiếu tình yêu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…