Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Christopher Magallanes: Cây nho và cành

Thái Hà (21.05.2025) – Đức Giêsu nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. (Ga 15,1-8)

Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn mỗi Kitô hữu. Khi rước lễ, chúng ta được Đức Giêsu ở lại trong tâm hồn và chúng ta cũng ở trong Người. Vậy, sẽ được gì khi Người ngự vào tâm hồn ta?

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã sử dụng hình ảnh quen thuộc với Người Do Thái là cây nho. Đức Giêsu đã tự ví Mình là cây nho và chúng ta là cành nho. Người cho chúng ta cảm nghiệm sự hiệp thông liên kết giữa Người và chúng ta. Ngày nay, mỗi Kitô hữu cần phải liên kết mật thiệt với Đức Giêsu nhờ đó chúng ta được sống và phát triển vì Người là nguồn ơn cứu rỗi và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Gắn bó với Người để được Lời thúc đẩy và ân sủng nuôi dưỡng để đời sống chúng ta sinh hoa kết quả là ơn ích cho chính mình và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kết nỗi mật thiết với Ngài, để nhờ đó chúng con có thể sống và sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…