Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Phục vụ

Thái Hà (20.03.2019) – Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mt 20,17-28)

Ảnh minh họa (Google)

Theo lẽ thường, con người thích được người khác phục vụ hơn là phục vụ người khác. Người ta thường quan niệm có tiền là có tất cả. Do đó, danh vọng, tiền tài là những điều mà con người dễ bị cám dỗ nhất.

Khi nghe Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó, các môn đệ đáng lý ra phải đồng cảm với Thầy của mình. Trước thái độ của các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn, phải là người phục vụ”.

Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình xuống thế làm người, chịu đóng đinh, chịu chết để cứu rỗi con người. Noi gương Chúa, chúng ta cũng phải biết phục vụ anh em của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong những lúc Chúa mong muốn chúng con đồng cảm với Chúa thì chúng con lại chỉ biết lo cho riêng mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết rằng sự vinh quang của chúng con chính là đặt sự vinh quang trong sự  thương khó của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.