Thái Hà (11.03.2026) – Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mosê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,17-19)

Những giáo viên suất sắc nhất là những người biết kết hợp kỷ luật nghiêm minh với tình yêu chân thành. Họ không bỏ quy tắc mà làm cho quy tắc trở nên có ý nghĩa hơn thông qua tình yêu.
Chu toàn ý Chúa là nguyên tắc nền tảng nằm phía sau mọi lề luật Cựu Ước. Các luật sĩ và những người Pharisêu tìm kiếm sự hoàn hảo trong việc chu toàn thánh ý Thiên Chúa bằng cách tuân thủ các lề luật một cách khắt khe. Khi Đức Giêsu đến, Người kiện toàn luật Cựu Ước không phải bằng cách phá bỏ nguyên tắc nền tảng, nhưng Người cho thấy, tình yêu và lòng thương xót mới là phương thế tốt nhất để thi hành thánh ý Thiên Chúa.
Tin Mừng cho thấy, Đức Giêsu đến gặp gỡ những người tội lỗi không phải để thuyết phục hay vạch cho họ thấy họ đã sai như thế nào chiếu theo lề luật. Thay vào đó, Người đến với họ bằng lòng thương xót. Chắc chắn điều này làm cho họ thay đổi nhiều hơn là đưa ra các luật cấm đoán.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống luật yêu thương Chúa dạy, để mọi người nhận ra tình yêu mà tin Chúa, yêu Chúa; và để chúng con cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình yêu. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà