Thứ Tư Tuần Thánh: Sám hối mỗi ngày

Thái Hà (27.03.2024) – Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. (Mt 26,14-25)

Thánh vịnh 41 có chép: “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay cũng giơ gót đạp con”.

Lời Chúa hôm nay thuật lại sự buồn rầu của Đức Giêsu vì sự phản bội củam ột môn đệ. Sự phản bội không đến từ những kẻ căm ghét, thù hằn nhưng đến từ cõi lòng xấu xa, tội lỗi của một môn đệ thân tín “cùng sống, cùng chết” trong sứ mệnh của Người”.

Có những sự việc trong đời xảy ra cách bất ngờ. Có những nỗi đau phải đối diện mà một trong những nỗi đau lớn nhất trong đời đó là sự phản bội từ những người thân cận. Đức Giêsu đã từng rất buồn rầu vì sự phản bội của môn đệ Giuđa, sự phản bội xuất phát do sự tham lam. Mỗi người trong chúng ta cũng đã phản bội Chúa rất nhiều lần. Có thể nói chúng ra cũng đã bán Chúa giống như ông Giuđa vậy. Có thể là do chúng ta chưa nhận ra Chúa, và chúng ta đặt những kế hoạch trong cuộc sống cao hơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con mãi mãi trung thành với Chúa và tin đừng để chúng con phải xa lìa Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…