Thứ Tư Tuần VII Thường Niên: Con người bao dung

Thái Hà (22.05.2024) – Đức Giêsu bảo: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. (Mc 9,38-40)

Trong cuộc sống, nếu biết nhìn mọi điều xung quanh bằng ánh nhìn cảm thông và thấu hiểu, thì sẽ thật tốt đẹp. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có những hạn chế. Các môn đệ cũng có những lúc nóng giận và chưa thực thi bác ái, yêu thương. Nhưng nhờ tình yêu của thầy mình, các môn đệ ngày càng được biến đổi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho chúng ta một bài học về tấm lòng bao dung và lạc quan đối với người khác “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Với cái nhìn ấy, chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Thế nhưng, chúng ta không dễ dàng gì để có được cái nhìn bao dung và lạc quan như thế. Vì cuộc sống của chúng ta là những thăng trầm biến đổi, khiến lý trí của bản thân trở nên khó phân định, dễ nhìn cuộc sống bằng ánh mắt ích kỷ, chủ quan. Bởi vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa đồng hành và nâng đỡ để mỗi người có cách nhìn bao dung và đầy tràn yêu thương hơn mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quảng đại và bao dung như Chúa để Nước Chúa mau trị đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…