Thứ Tư Tuần XIII Mùa Chay: Đức tin cần một cú nhảy

Thái Hà (02.07.2025) – Khi ấy, các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,18-34)

Trong cuộc tiếp kiến chung vào tháng 8/1986, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Sự hiện diện của quỷ trong thế giới ngày càng trở nên ghê dớm hơn khi con người và xã hội quay lưng với Thiên Chúa”.

Trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, phản ứng cua tất cả dân cư trong thành làm cho chúng ta thắc mắc rằng: Tại sao họ phải xin Đức Giêsu đi khỏi vùng đất ấy? Họ sợ uy quyền của Chúa Giêsu hay sợ thiệt hại vật chất? Thánh Mattheu không nói lý do tại sao họ yêu cầu Chúa rời khỏi miền đất của họ. Nhưng dẫu sao thì hành động ấy của dân chúng đã nói lên rằng họ từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa ngày trong cuộc sống của mình.

Niềm tin là một cuộc “vượt qua”. Không quan trọng sớm hay muộn, nhưng khi còn có thể, nó đòi buộc mỗi người phải thực hiện một cú nhảy, bước qua cái bên kia của tri giác và kinh nghiệm thực tại để được tỏ bày, thấu hiểu và được đón nhận vào cung thánh của Huyền Nhiệm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn vững tin bước theo Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…