Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên: Thế giới không có Thiên Chúa

Thái Hà (05.07.2023) – Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,28-34)

Có một xu hướng thế tục muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, toan tính kiến tạo một “thiên đường” không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng một thế giới không có Thiên Chúa là “một hỏa ngục” (Đức Benêđictô XVI, Sứ điệp ngày Giới trẻ thế giới lần thứ 26)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trừ quỷ và khiến cho quỷ nhập vào đàn heo mà lao xuống biển. Điều này không khiến dân làng cảm phục vì Chúa đã cứu hai người bị quỷ ám, nhưng họ đã đến và xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Quả thực trong xã hội chúng ta hiện nay, vẫn còn nhiều người mong muốn Chúa rời khỏi cuộc sống của mình vì họ sống kiêu căng, ích kỷ, ngạo mạn và chạy theo những tham vọng bất chính là những cám dỗ do ma quỷ gây nên. Ước gì mỗi người chúng ta luôn sống những giá trị Tin Mừng, ngõ hầu tâm hồn của chúng ta được Thiên Chúa ngự trị luôn mãi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở lại trong tâm hồn chúng con và ban sức mạnh để chúng con vượt qua mọi cơn cám dỗ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…