Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên: Trung tín

Thái Hà (21.10.2020) – Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (Lc 12,39-48)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm”. Câu này có ý châm biếm những người lười biếng. Họ lợi dụng dịp ông chủ đi vắng để làm theo ý riêng của mình, không theo ý chủ đã định.

Đức Giêsu nói đến hai loại người quản gia. Một loại trung tín, biết theo ý ông chủ và yêu thương mọi người; còn loại kia thì bất trung, muốn làm theo ý riêng, và hay đàn áp người khác. Hai lối sống khác nhau đưa đến hai kết quả khác nhau. Những ai trung tín sẽ được ông chủ trọng dụng và đặt lên chức vụ cao hơn; còn những ai bất trung sẽ bị loại đi.

Trong cuộc sống, chắc chắn ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho những ân huệ và khả năng riêng biệt. Vì thế, mỗi người đều là quản gia ân huệ của Thiên Chúa. Không biết hiện nay chúng ta có đang là người quản gia trung tín của Thiên Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài ban. Xin cho chugns con luôn biết khôn ngoan và sử dụng những ơn ấy nhằm mang lại lợi ích cho nhiều người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…