200 Kitô hữu bị sát hại trong một tuần: Đức Giám mục Nigeria than khóc ‘biển máu’

“Đây không còn là vấn đề riêng của Nigeria nữa,” Đức Cha Matthew Hassan Kukah tuyên bố. “Đây là một khủng hoảng luân lý mà thế giới không thể tiếp tục làm ngơ.”

Chỉ trong vòng một tuần, gần 200 Kitô hữu đã bị sát hại tại Nigeria, khiến các vị lãnh đạo Công giáo lên tiếng khẩn thiết, kêu gọi chính phủ phải hành động dứt khoát trước làn sóng bạo lực cực đoan đang leo thang.

Đức Cha Matthew Hassan Kukah, Giám mục Giáo phận Sokoto – một trong những tiếng nói Công giáo hàng đầu tại Nigeria – đã mạnh mẽ lên án sau vụ thảm sát vào Chúa Nhật Lễ Lá tại làng Zikke, bang Plateau, nơi ít nhất 56 Kitô hữu đã bị giết bởi các tay súng Fulani có vũ trang.

“Đây là một nhánh máu nữa,” ngài nói, “đang tuôn chảy vào một đại dương máu vô hình, đe dọa sẽ nuốt chửng cả vùng Plateau.”

Theo tờ Catholic Herald, vụ tấn công ở Zikke xảy ra chỉ vài ngày sau các cuộc tấn công phối hợp vào năm ngôi làng Kitô giáo khác gần thành phố Jos, cướp đi sinh mạng của hơn 50 người.

Các báo cáo tại địa phương cho biết, nhiều thi thể bị thiêu cháy – phần lớn là phụ nữ và trẻ em – được tìm thấy trong các ngôi nhà bị phóng hỏa. Những người sống sót kể lại rằng không khí vẫn còn nồng nặc khói và mùi tử khí.

“Đây là Nigeria – nơi không lượng máu nào đủ để khiến chúng ta dừng lại,” Đức Cha Kukah cảnh báo. “Dù sự tàn ác, dã man hay khát máu của những kẻ giết người có lan rộng đến đâu, chúng ta vẫn dường như không tỉnh thức.”

Thất bại của chính quyền

Những lời nhận định của ngài làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào chính phủ Nigeria vì đã không kiềm chế được các tổ chức khủng bố có liên quan đến Hồi giáo cực đoan như Boko Haram, ISWAP (Tỉnh Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo), và các nhóm du mục Fulani có vũ trang.

Các vị lãnh đạo Công giáo cho rằng, chính sự miễn trừng phạt, thiên vị sắc tộc, và hệ thống quản lý thất bại đã làm trầm trọng thêm một trong những chiến dịch bài Kitô hữu đẫm máu nhất thế giới hiện nay.

Một số báo cáo ước tính rằng hơn 20.000 Kitô hữu đã bị sát hại tại miền Đông Nam Nigeria trong thập niên qua. Chính quyền thường bị cáo buộc đã nhắm mắt làm ngơ, cho phép các nhóm vũ trang Fulani sở hữu vũ khí hạng nặng, trong khi người dân Kitô giáo không được quyền có vũ khí để tự vệ.

Tổng thống Nigeria, Bola Tinubu, đã ra lệnh cho lực lượng an ninh điều tra các vụ thảm sát gần đây.

Tổng Giám mục Ignatius Ayau Kaigama của Tổng Giáo phận Abuja cũng lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ, gọi đó là “lẽ công bằng tự nhiên” khi nhà nước không bảo vệ được người dân.

“Anh không thể cứ ngồi yên khi có kẻ đến giết cả gia đình mình,” ngài nói với ACI-Africa. “Anh phải đứng lên bảo vệ cộng đồng khỏi những kẻ khát máu.”

Trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng, người Kitô hữu tại Nigeria đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng sinh tử, trong khi niềm tin vào chính phủ ngày càng cạn kiệt. Các vị lãnh đạo Công giáo đang kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, phải xem Nigeria là một quốc gia đáng lo ngại đặc biệt, và xếp các nhóm Fulani cực đoan vào danh sách tổ chức khủng bố.

“Đây không còn là vấn đề riêng của Nigeria nữa,” Đức Cha Kukah nhấn mạnh. “Đây là một cuộc khủng hoảng luân lý mà thế giới không thể tiếp tục làm ngơ.”

Hiện nay, Nigeria có một vị Hồng Y đủ điều kiện bỏ phiếu trong mật nghị Hồng Y: Đức Hồng Y Peter Ebere Okpaleke, Giáo phận Ekwulobia, thuộc bang Anambra, miền Nam Trung Nigeria.

Daniel Esparza – aleteia.org