
Chúa Thánh Thần có lẽ là Ngôi Vị thường bị hiểu lầm nhiều nhất trong mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Dưới đây là năm ngộ nhận phổ biến và giáo huấn đích thực của Hội Thánh Công giáo về Chúa Thánh Thần.
1. Chúa Thánh Thần chỉ là một “sức mạnh” vô hình
Sự thật:
DChúa Thánh Thần là một Ngôi Vị Thiên Chúa thật sự, đồng hàng và đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con.
Dù danh xưng “Thánh Thần” có thể khiến người ta nghĩ đến một quyền năng hay năng lực trừu tượng, nhưng Ngài không phải là một “nguồn lực” hay “năng lượng thiêng liêng”. Ngài là một Ngôi Vị sống động, yêu thương và hành động trong Hội Thánh cũng như trong từng tâm hồn tín hữu.
2. Chúa Thánh Thần chỉ xuất hiện từ thời Tân Ước
Sự thật:
Chúa Thánh Thần hiện hữu từ đời đời cùng với Chúa Cha và Chúa Con.
Ngay trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ:
- khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ,
- khi các ngôn sứ được linh hứng,
- khi dân Chúa được hướng dẫn và gìn giữ.
Mỗi lần Thiên Chúa phán dạy, sáng tạo hay can thiệp vào lịch sử cứu độ, Chúa Thánh Thần đều hiện diện và hoạt động.
3. Chúa Thánh Thần thấp hơn Chúa Cha và Chúa Con
Sự thật:
Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bình đẳng trong vinh quang và thần tính.
Hội Thánh gọi Chúa Thánh Thần là “Ngôi Ba”, nhưng điều đó không có nghĩa Ngài thấp hơn hai Ngôi còn lại. Cách gọi ấy chỉ diễn tả tương quan giữa Ba Ngôi trong mầu nhiệm Thiên Chúa.
Kinh Tin Kính Athanasiô long trọng tuyên xưng:
“Không có Ngôi nào lớn hơn hay nhỏ hơn, nhưng cả Ba Ngôi đều đồng vĩnh cửu và đồng quyền năng.”
4. Chúa Thánh Thần chỉ là “một phần” của Thiên Chúa
Sự thật:
Mỗi Ngôi trong Ba Ngôi đều là Thiên Chúa trọn vẹn.
Thiên Chúa không bị chia thành từng phần. Chúa Cha là Thiên Chúa trọn vẹn, Chúa Con là Thiên Chúa trọn vẹn, và Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa trọn vẹn.
Mọi hoạt động của Thiên Chúa đều là công trình chung của Ba Ngôi trong sự hiệp nhất hoàn hảo.
5. Người có Chúa Thánh Thần thật sự thì phải “nói tiếng lạ”
Sự thật:
Hội Thánh không dạy rằng mọi Kitô hữu phải nói tiếng lạ.
Trong truyền thống Công giáo, “nói các thứ tiếng” thường được hiểu là khả năng nói các ngôn ngữ thật để loan báo Tin Mừng, như các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần.
Điều đó khác với những hình thức phát âm khó hiểu thường thấy trong một số nhóm đặc sủng ngày nay.
Theo giáo huấn Hội Thánh:
- chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép Rửa,
- và được củng cố bởi các ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức, cho dù có nói tiếng lạ hay không.
Chúa Thánh Thần – Đấng luôn hoạt động trong Hội Thánh
Chúa Thánh Thần không phải là một ý niệm xa vời, nhưng là Đấng:
- soi sáng tâm hồn,
- ban sức mạnh để sống Tin Mừng,
- hướng dẫn Hội Thánh,
- và thánh hóa đời sống chúng ta mỗi ngày.
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, đổi mới tâm hồn các tín hữu và canh tân mặt đất này.
Nguồn: churchpop.com