Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Lề luật

Thái Hà (17.07.2026) – Bấy giờ, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu rằng: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày sabát.” (Mt 12,1-8)

Khi lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, thánh Đa Minh đã tuyên bố rằng luật pháp trong Dòng của ngài không buộc thành tội. Tinh thần luật của thánh nhân nhằm để giúp các tu sĩ có thể tự do và có trách nhiệm với lương tâm để mau mắn thi hành sứ vụ.

Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc người Pharisêu bắt bẻ các môn đệ của Đức Giêsu không giữ luật ngày sabát. Đức Giêsu muốn dùng cơ hội này để dạy cho họ một bài học: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tể” và ngày sabát có là vì con người. Như vậy, chủ trương của Đức Giêsu là: luật được làm ra để phục vụ cho con người, nên khi luật làm phương hại đến con người, con người không buộc phải tuân theo.

Đức Giêsu nhấn mạnh rằng tất cả mọi lề luật đều nhằm giúp cho con người sống đúng nghĩa hơn, chứ không phải để làm cho lương tâm và tâm hồn trở nên chai đá. Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường dựa vào luật này luật kia để bắt lỗi nhau, thế nhưng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta điều luật cao quý nhất mà chúng ta cần phải thi hành, đó là luật yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã ban cho chúng con những lề luật thì xin cũng cho chúng con biết nhận ra giá trị cốt lỗi của lễ luật, cũng như biết sẵn sàng thi hành những lề luật ấy cách chân thành và tự do. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…