Những lời cuối cùng của một nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa Nice

Kẻ tấn công khủng bố đã hô lớn “Thánh Allah vĩ đại” khi chặt đầu một giáo dân và giết chết hai người khác ngay trong nhà thờ Đức Bà.

Một trong những nạn nhân là một người phụ nữ đã cố gắng nhờ người trợ giúp truyền tải những thông điệp cuối cùng của mình: “Làm ơn hãy nói cho những đứa con của tôi biết, tôi yêu chúng rất nhiều.”

Nghị sĩ Joëlle Garriaud-Maylam của thượng viện Pháp đã cho biết như vậy trong một đoạn tweet. Cũng trong đoạn Tweet, chính trị gia này cũng gọi thành phố Nice là thành phố tử đạo.

Một nguồn tin khác cho hay: nạn nhân này là một người phụ nữ gốc Brazil có tên là Silva. Bà năm nay 44 tuổi, đã sống ở Paris trên 30 năm và là mẹ của ba người con.

Khi bị đâm nhiều nhát chí mạng, người phụ nữ này đã cố gắng hết sức để chạy ra bên ngoài nhà thờ để nhờ người giúp đỡ. Bà đã gắng gượng những hơi thở cuối cùng để nhắn những lời yêu thương tới những đứa con của mình.

Duc Trung Vu, CSsR