Tiếng gọi tình yêu

Thánh Phaolô nói: “Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.” (1 Tm 1:12) Ai cũng phải phục vụ, nhưng mỗi người có cách phục vụ riêng, trong lĩnh vực riêng theo ý định của Thiên Chúa.

Trong tình trạng dịch bệnh hiện nay, những người phục vụ đáng trân trọng là các nhân viên y tế, các thiên thần áo trắng. Họ hy sinh chính mình để bảo vệ và cứu giúp tha nhân. Diễn giả và tác giả Karen McCracken đã viết bài thơ về các y bác sĩ, xin chuyển ngữ bằng văn xuôi thế này:

Đôi tay kỹ năng sẵn sàng, tiếng còi báo động,

Trái tim sẵn sàng phục vụ, tiếng kêu bi thảm não nùng.

Suốt hai mươi bốn giờ không ngơi nghỉ, cứu giúp bất kỳ ai.

Dù mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục công việc,

Mài bén dao, luyện trí não,

Vì khi có mệnh lệnh, phải khách quan,

Không được rút lui, mặc dù cảm thấy lo sợ.

Giữa sự sống và sự chết, có tiếng gọi thiết tha,

Phải quyết định mau mắn như tia chớp,

Không có thời gian suy tính, tiếng gọi rất khẩn cấp.

Búa và rìu khác nhau, chiếc xe đã mắc lầy,

Các dụng cụ không xác định thủ công,

Vì sức chịu đựng và sức mạnh, chủ ý và tâm hồn,

Sự chắc chắn và tốc độ quan trọng nhất.

Khi có tiếng gọi, không còn thời gian xoay xở,

Việc cấp cứu phải làm ngay.

Hành động can đảm nhưng không sợ cực khổ,

Trong con người luôn có sự hèn nhát và sự vất vả vô ích.

Thời gian qua mau, ai cũng phải đối mặt,

Sai lầm và đau khổ sẽ không bao giờ trôi đi.

Tâm hồn chìm sâu và chiếc khăn rơi xuống,

Ngang mặt che khuất nỗi đau từ bi kịch.

Những nỗi bi thương luôn kéo dài,

Nhưng vẫn phải tập trung làm việc suốt ngày đêm.

Người ta gọi họ là anh hùng, nhưng họ chỉ nhận mình là con người,

Với tiếng gọi thiết tha cứu người khi có thể…

Kinh Thánh nói về phụ nữ: “Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.” (Cn 31:20) Chúng ta có thể hiểu về các y tá, những người được mệnh danh là thiên thần yêu thương. Chúng ta biết họ tạo nên sự khác biệt thế nào khi chúng ta vui mừng đón chào một em bé chào đời, và thực sự đau buồn khi một người qua đời. Đây là một số câu nói ý nghĩa nói về các y tá:

1. “Các y tá là trái tim y tế.” (Donna Wilk Cardillo)

2. “Sự chăm sóc liên tục của một y tá tốt có thể cũng quan trọng như một cuộc đại phẫu thuật của một bác sĩ.” (Dag Hammarskjod)

3. “Y tá được đào tạo là một phúc lành lớn của nhân loại, xảy ra khoảng giữa của một thầy thuốc và một linh mục.” (William Osler)

4. “Y tá là một trong các phúc lành của bệnh nhân.” (Sara Moss-Wolfe)

5. “Làm điều mà không ai làm, cách mà không ai có thể làm, mặc dù tất cả chúng ta đều trải qua, đó là việc của y tá.” (Rawsi Williams)

6. “Sự sợ hãi không có trong quá trình học tập của y tá.” (Elizabeth Kenny)

Phục vụ tha nhân là phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta không thể phục vụ người khác nhiều như đa số các y tá, chúng ta cũng không thể hiện nhiều phẩm chất tốt như họ. Có thể có những y tá nói không ngọt ngào, có lẽ do họ mệt mỏi với công việc nên họ “nói sảng” vậy thôi. Phần chúng ta là cố gắng thông cảm và cầu nguyện cho họ, dù sao họ cũng chăm sóc thân nhân của chúng ta hoặc chính chúng ta khi chúng ta bị bệnh.

Lạy Thiên Chúa, Đấng chữa lành xác hồn, xin ban sức mạnh cho chúng con, xin dạy chúng con biết quan tâm chăm sóc tha nhân như Ngài, nhất là trong cơn đại dịch này. Xin ban thêm can đảm khi chúng con sợ hãi, xin ban bình an khi chúng con tức giận, xin ban hy vọng khi chúng con nghi ngờ, và xin ban tình yêu khi chúng con không biết phải làm gì. Amen.

TRẦM THIÊN THU