Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: Con đường hoàn thiện

Thái Hà (03.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người thanh niên: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mc 10,17-27)

Hành trình theo Chúa không chỉ một lần hay một ngày, mà cả một đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mời gọi anh thanh niên giàu có từ bỏ của cải để đi theo Đức Giêsu. Thế nhưng, anh thanh niên đã từ chối lời mời gọi trở nên hoàn thiện của Đức Giêsu vì anh quá tự mãn với những gì mình đã, đang có và anh cũng không dám từ bỏ của cải để bước theo Người.

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta không dám từ bỏ hy sinh những thứ làm cản trở bước đường theo Chúa. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy chọn Thiên Chúa làm đích điểm cuộc đời mình. Hành trình đi theo Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta phải hy sinh và khước từ những thứ gây cản trở hành trình ấy. Bởi vì, phần thưởng cho những hy sinh ấy lại vô cùng lớn lao, đó là được hưởng sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh, biến đổi đời sống để có thể đi theo Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…