Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Tình yêu của Thiên Chúa

Thái Hà (19.07.2025) – Đông đảo dân chúng theo Đức Giêsu và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: “Đây là người Tôi Tớ Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người”. (Mt 12,14-21)

Từ thời ngôn sứ Isaia đến thời Đức Giêsu khoảng 700 năm: trải qua thời gian dài như thế, lời ngôn sứ Isaia tiên báo về Một Người Tôi Trung luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa, đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Quả thật, Đức Giêsu là người Con mà Chúa Cha hằng yêu dấu, vì Người luôn thực hiện theo thánh ý Chúa Cha và hằng bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho con người.

Trong hành trình sứ vụ của Đức Giêsu, Người thường lui đến với những người tội lỗi, các bệnh nhân, người nghèo khổ, hay những người bị gạt ra bên lề xã hội. Minh chứng cho lòng thương xót của Đức Giêsu, trước và sau đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Người đã chữa cho một người bị bại tay và một người bị quỷ ám. Như thế, bằng đường lối khiêm tốn và yêu thương. Đức Giêsu đã kiện toàn lời tiên báo của ngôn sứ xưa kia.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…