Thái Hà (20.08.2025) – Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”. (Mt 20,1-16a)

Mẹ Têrêsa Calcutta được biết đến là một mẫu gương sáng của tình yêu Kitô giáo. Trong những cảm nghiệm về tình yêu trao ban, mẹ đã từng chia sẻ rằng: “Quan trọng không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh ông chủ vườn nho, thánh Matthêw cũng cho ta biết về cách thức hành động trong tình yêu của Thiên Chúa. Ý nghĩa này được thể hiện qua hai chi tiết: kêu gọi và trả công. Ông chủ chính là hình ảnh về Thiên Chúa. Khi kêu gọi con người, Thiên Chúa luôn chủ động bước đi trước. Dù đó là ai hay vào bất cứ nhà nào, Thiên Chúa vẫn mời gọi và tiếp tục đón nhận họ vào làm việc trong Vương Quốc của Người. Còn việc trả công, Thiên Chúa luôn sẵn sàng trả công tối đa cho mỗi người. Hãy nói cách khác, trong tình yêu thương, Người sẵn sàng trao ban cho ta nhiều hơn cả những gì chúng ta xứng đáng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết cách thức yêu thương của Chúa, để chúng con cũng có thể yêu mến tha nhân như Chúa yêu. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà