
Ngày 29/8/2025, ngày Giáo Hội kính Thánh Gioan Baotixita bị xử trảm, sau giờ chầu Thánh Thể của hội Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15h, Cha Savio Lại Văn Sử, đặc trách Bảo Vệ Sự Sống đã dâng thánh lễ tôn kính thánh nhân và tiễn biệt 14 em thai nhi không có cơ hội chào đời.
Thánh Gioan Baotixita là minh chứng rõ nét nhất được Kinh Thánh xác tín về việc Thai nhi cũng là người, cũng có cảm xúc, biết vui biết buồn, biết đau đớn, bởi khi Đức Mẹ viếng thăm bà Elizabeth, Thánh nhân khi ấy đang còn trong bụng mẹ được mẹ ngài miêu tả “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. Trong bài chia sẻ, cái chết của Thánh nhân được mô tả là một cái chết phản ánh hiện thực đen tối của xã hội không chỉ của dân Do Thái thời bấy giờ, nhưng thời đại nào xã hội nào cũng xảy ra. Vua Hê rô đê vì một lời hứa đã sẵn sàng tước bỏ mạng sống của vị Tiền Hô, lời hứa đó không làm vua được vinh quang hơn nhưng khiến sự sống của Chúa bị xâm phạm bằng quyền lực và ham muốn. Các em thai nhi trong thánh lễ có nhiều nguyên do không được chào đời nhưng trong số đó có những em bị cha mẹ khô từ chối quyền làm người vì một phút yếu lòng, vì một chút hư vinh, hay do lo sợ không thể trang trải cuộc sống, và hơn hết, ngày nay, sự sống của Thiên Chúa bị xâm phạm bởi chính sách của các quốc gia không có sự bảo vệ tuyệt đối quyền sống của Thai Nhi.
Kết thúc thánh lễ, các em thai nhi được an táng tại phần mộ Thai Nhi, vườn thánh Giáo Xứ La Phù, Hà Nội. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà thuộc tiểu ban Bảo Vệ Sự Sống Caritas Tổng Giáo Phận Hà Nội cử hành nghi thức an táng thai nhi vào thứ 6 cuối cùng của tháng, nhưng hơn hết thay vì thúc đẩy và thu gom và thực hiện an táng thai nhi, nhóm với sự cộng tác của các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ và sự nâng đỡ của quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa luôn cố gắng hết mình trong các hoạt động truyền thông, giáo dục dự phòng và tư vấn để ngăn chặn thảm họa nạo phá thai thay vì giải quyết hậu quả của các bạn trẻ ngày nay. Qua đó, nhóm mong muốn các bạn trẻ ngày này dù tôn giáo hay dân tộc nào cũng sống có tiết độ và trách nhiệm với đời sống cá nhân cũng như sẵn sàng vui mừng hân hoan đón nhận con cái là món quà thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng.
Ban Truyền Thông – Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà
Nhà Thờ Thái Hà