Thái Hà (02.06.2026) – Khi ấy, mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-đa hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” Nhưng Đức Giê -su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi?” (Mc 12,13-17)

Trong trình thuật Tin Mừng, người Do-thái đưa ra cho Đức Giêsu một câu hỏi hóc búa, cốt để gài bẫy Người. Ý định của họ là chờ xem câu trả lời của Đức Giêsu để bắt lỗi Người. Thế nhưng, Đức Giêsu đã trả lời một cách rất khôn ngoan, không ai bắt bẻ được. Người cho biết việc dấn thân xây dựng quê hương trần thế chính là bổn phận của con người khi họ được Chúa trao cho sứ mạng coi sóc vũ trụ.
Cuộc đời chúng ta đầy rẫy những cái bẫy, nó tấn công vào những nhu cầu căn bản nơi con người. Những cái bẫy xuất phát từ những thứ xem ra rất đẹp như danh vọng, tiền tài, dục vọng… Chúng có sức hút làm cho con người dễ hướng chiều theo điều xấu. Nếu không cảnh giác, chúng ta sẽ dễ rơi vào những cái bẫy như thế, rồi bước vào đường sai lạc và tội lỗi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để chúng con chiến thắng và tránh được cái bẫy của thế gian này, hầu nhờ đó mà chúng con trung thành với Ngài mãi mãi. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà