Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên: Vâng nghe Lời Chúa

Thái Hà (04.09.2025) – Đức Giêsu bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như làm rách cả lưới. (Lc 5,1-11)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện ông Phêrô vâng nghe theo lời Đức Giêsu, và đã thu bắt được rất nhiều cá. Tân Ước cho chúng ta biết, thánh Phêrô là một ngư phủ, và những người cùng đi đánh cá với thánh Phêrô cũng đều là những ngư phủ lành nghề. Dù vậy, các ông vẫn gặp thất bại trong công việc thường nhật của mình. Nhưng các ông vẫn khiêm tốn vâng nghe lời Đức Giêsu, và điều kỳ diệu đã xảy đến.

Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng gặp phải những khó khăn, cả những điều rất quen thuộc với mình. Cách riêng, trong đời sống thiêng liêng, những khó khăn ra như còn cam go hơn nữa, khi lý trí mỏng giòn phải chiến đấu với mầu nhiệm của thánh ý Chúa. Phêrô là hình ảnh của mỗi tín hữu chúng ta, những người vẫn tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa một cách quyết tâm khi tham dự thánh lễ Chúa nhật. Nhưng điều quan trọng là, chúng ta có sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa mời gọi giống như Phêrô đã làm hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết vâng nghe lời Chúa trong tâm tình khiêm tốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…