
Những phần tử Hồi giáo cực đoan đã tấn công một đám tang tại một giáo xứ Công giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo hồi đầu tháng này, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng.
Theo tổ chức bác ái Trợ giúp Giáo hội đau khổ (Aid to the Church in Need), vụ thảm sát diễn ra ngày 8/9 tại giáo xứ Ntoyo, tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo.
Khoảng 9 giờ tối, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), liên kết với tổ chức ISIS, đã bất ngờ dùng dao rựa tấn công những người tham dự lễ tang. Vụ giết chóc kéo dài đến sáng hôm sau.
Ông Macaire Sivikunula, một quan chức địa phương, chia sẻ với Reuters:
“Các nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ ngay trong lúc đang dự nghi lễ tiễn đưa người quá cố.”
Sau các cuộc tấn công bằng dao rựa, phiến quân còn phóng hỏa đốt nhiều ngôi nhà và xe cộ trong làng, làm gia tăng số người tử vong. Theo Aid to the Church in Need, việc chỉ một số nhà nhất định bị đốt cho thấy đây là một cuộc tấn công có tính toán từ trước.
Lời kêu gọi và cầu nguyện của Đức Giám mục
Đức cha Melchisédech Sikuli Paluko, Giám mục Butembo-Beni, đã mạnh mẽ lên án hành vi tàn ác này và gửi lời phân ưu:
“Đến tất cả các gia đình nạn nhân của vụ thảm sát khủng khiếp này, và đến toàn thể cộng đoàn giáo xứ, chúng tôi xin bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của mình.”
Ngài cầu nguyện thêm:
“Xin Thiên Chúa là Chủ Tể sự sống, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Đấng an ủi những người sầu khổ – nâng đỡ chúng ta, và dẫn đưa chúng ta vượt qua sa mạc đau thương hôm nay để đạt tới bình an bền vững.”
Bạo lực ngày càng gia tăng
Ntoyo chỉ là một trong nhiều nơi hứng chịu các cuộc tấn công gần đây từ ADF.
– Cuối tháng 7, ADF đã giết ít nhất 40 người, trong đó có 9 trẻ em, tại Komanda, Ituri – cũng trong một vụ tấn công ban đêm vào buổi cử hành phụng vụ.
– Trước đó vài tuần, chúng tiếp tục sát hại 82 người trong hai cuộc tấn công tại Ituri và Bắc Kivu.
Bà Vivian van de Perre, Phó Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nhận định sau vụ thảm sát tháng 7:
“Những vụ tấn công có chủ đích nhằm vào thường dân vô tội, đặc biệt tại các nơi thờ phượng, không chỉ ghê tởm mà còn vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế.”
Về nhóm ADF
ADF được thành lập tại Uganda năm 1995 bởi Jamil Mukulu, một người Hồi giáo cực đoan từng là tín hữu Công giáo.
Mukulu hiện bị giam chờ xét xử tại Uganda vì tội ác chống nhân loại từ năm 2015, và đã bị kết án tử hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Christine Rousselle – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà