Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Bônifatiô: Chiêm ngắm mầu nhiệm

Thái Hà (05.06.2026) – Hôm ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là Con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đa-vít gọi Đâng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” (Мс 12,35-37)

Theo triết gia Gabriel Marcel, con người là một huyền nhiệm; mỗi người đều có chiều sâu kín ẩn mà không ai có thể đạt thấu. Chúng ta hằng ngày ở gần bên nhau, nhìn thấy nhau nhưng chưa hẳn chúng ta có thể nói mình đã thấu hiểu về nhau.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhiều lần được dân chúng gọi là Con Vua Đavít. Tụy nhiên, họ lại hiểu Đức Giêsu chính là Đắng Thiên Sai nhân loại về mặt chính trị. Chính cái nhìn trần tục với ý đồ vụ lợi thực dụng đã khiến họ không thể hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng siêu việt, đã hạ mình xuống như một phàm nhân để cứu chuộc nhân loại. Mầu nhiệm đó vẫn là một thách đố lớn cho con người hôm nay.

Thánh Bônifatiô đã dùng lời nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng niềm tin của mình vào một Thiên Chúa siêu việt. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi sẵn sàng lên đường để bảo vệ đức tin, nhiệt thành rao truyền chân lý để Tin Mừng Chúa được lan rộng khắp nơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đến cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con siêng năng học hỏi và suy niệm Lời Chúa, để chúng con ngày càng hiểu biết và yêu mến Ngài nhiều hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…