
Đến hẹn lại lên cứ vào mỗi tháng 10 hàng năm, các thành viên sẽ cùng nhau quy tụ về nhà thờ Thái Hà trong niềm vui. Dịp lễ quan thầy năm nay mừng kỉ niệm 17 năm nhóm Bảo vệ sự sống Thái Hà, 15 năm nhà mở Giê-ra-đô và 13 năm gia đình Giê-ra-đô thành lập.
Vào lúc 8h sáng Chúa Nhật ngày 12/10/2025 tại tầng 5 nhà mục vụ của giáo xứ Thái Hà đã diễn ra ngày họp mặt của 3 nhóm trong ngày mừng kính thánh Giê-ra-đô quan thầy. Trong đó nhóm cũng có mời anh chị em cựu BVSS, nhóm Lê-giô, nhóm lòng chúa thương xót.
Cha đặc trách Savio Lại Văn Sử đã chào mừng các thành viên trong các nhóm về tham dự hôm nay. Cha cũng chia sẻ về Thánh Giê-ra-đô và kỉ niệm 300 năm ngày sinh của Ngài.
Tiếp đến Cha cựu đặc trách F.x Nguyễn Kim Phùng đã đem đến những câu chuyện của bà con giáo dân tại R’TENG nơi Cha đang quản nhiệm. Cha cũng chia sẻ thêm về cách dạy con cho các gia đình vì ngày nay xã hội phát triển bố mẹ ít quan tâm tới con cái và chúng con sử dụng điện thoại và ti vi rất nhiều gây ra nhiều hệ lụy.
Ở phần tiếp theo nhóm mời tới chương trình cô Huyền cảm thụ âm nhạc để tổ chức những trò chơi rất thú vị và bổ ích cho các con thiếu nhi. Bạn nào cũng hào hứng, chơi rất vui và đều nhận được các phần quà đặc biệt.
Ban khuyến học của gia đình Giê-ra-đô cũng có những phần quà riêng dành cho các em nhỏ.
Vào lúc 10h30 đã diễn ra Thánh Lễ mừng kính Thánh Giê-ra-đô quan thầy do Cha F.x chủ sự và đồng tế là cha Savio, cha Giuse Nguyễn Văn Toản.
Trong bài giảng lễ cha Giuse chia sẻ :” Thánh Giê-ra-đô không ngại khó, không ngại khổ để nên giống Chúa Giê-su, chúng ta hãy noi theo gương Ngài. Chúa và Ngài đều muốn chúng ta hãy có lòng biết ơn và thể hiện qua đời sống khiêm nhường, yêu thương”.
Kết lễ, một vị đại diện có đôi lời cảm ơn các Cha và cộng đoàn hôm nay đã dành thời gian tới tham dự ngày họp mặt. Nhóm có bó hoa tươi thắm kính tặng Cha.
Cuối cùng, bữa tiệc thân mật diễn ra tại đền thánh Giê-ra-đô mọi người cùng nhau dùng bữa trong tình huynh đệ và thêm một lần nữa nhóm cũng chuẩn bị những phần quà riêng dành cho các gia đình tham dự hôm nay.
Tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con có một ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa sau một năm xa cách. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giê-ra-đô ban cho mọi người được bình an.

Nhà Thờ Thái Hà