Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mang sách về Chúa Giêsu vào nhà tù

Ngày 21 tháng 10, Nicolas Sarkozy trở thành cựu tổng thống Pháp đầu tiên bước qua cánh cổng nhà tù để bắt đầu thi hành án.

Ông Sarkozy đã tới trại giam La Santé tại Paris để thi hành bản án 5 năm tù vì cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp từ chế độ của Moammar Gadhafi (Libya) cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Đáng chú ý, ông mang theo mình hai cuốn sách: “Bá tước Monte Cristo”“Đức Giêsu của Lịch sử”.

Sự lựa chọn này nhanh chóng thu hút chú ý. Trao đổi với ACI Prensa, sử gia kiêm thần học gia Jean-Christian Petitfils – tác giả cuốn sách về Chúa Giêsu – cho biết Sarkozy từng tâm sự với ông rằng ông đã “bị tác động sâu sắc khi đọc” tác phẩm xuất bản năm 2011 này.

Petitfils kể rằng khi hai người gặp nhau khoảng bốn năm trước, Sarkozy bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với các trình thuật về những phép lạ của Chúa Giêsu.

“Sarkozy chỉ có những hiểu biết mơ hồ từ lớp giáo lý thiếu nhi, nhưng ông chưa từng thật sự biết câu chuyện về Chúa Giêsu,” tác giả kể lại.

Chiều kích biểu tượng và chính trị rõ nét

“Ông ấy đón tôi tại nhà riêng, và chúng tôi nói chuyện về nội dung cuốn sách. Ông nói đặc biệt quan tâm đến các phép lạ, trừ quỷ và – dĩ nhiên – sự Phục Sinh. Và theo tôi, ông ấy tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu,” Petitfils chia sẻ.

Hai người gặp lại nhau khi Petitfils xuất bản cuốn sách năm 2022 về Khăn liệm Turin, trong đó ông bảo vệ tính xác thực của thánh tích này và trình bày các nghiên cứu mới phản bác kết quả định tuổi bằng carbon phóng xạ từng cho rằng khăn liệm là sản phẩm thời Trung cổ.

Khi được hỏi về ý nghĩa việc Sarkozy mang sách về Chúa Kitô vào tù, Petitfils thừa nhận rằng hành động ấy mang ý nghĩa biểu tượng và chính trị rõ rệt: Sarkozy dường như muốn tạo điểm tương đồng với hình ảnh “người bị kết án oan”. Nhân vật trong Bá tước Monte Cristo là người bị kết án oan – cũng như Chúa Giêsu, ông nhận định.

Tác giả còn nhấn mạnh rằng kinh nghiệm Kitô giáo có ý nghĩa đặc biệt đối với người tù:

“Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa giúp ta hiểu rằng ta không đơn độc – ta luôn ở với Chúa Kitô, ngay cả trong cô đơn. Điều ấy giúp ta vượt lên hoàn cảnh và hướng đến sự siêu việt.”

Một công trình lịch sử từ góc độ đức tin

Jean-Christian Petitfils, nhà nghiên cứu uy tín về thời kỳ tiền Cách mạng Pháp và lịch sử Kitô giáo, khẳng định rằng ông tái dựng hình ảnh đích thực của Chúa Giêsu dựa trên các nguồn lịch sử, khảo cổ và thần học.

Ông nói:

“Cuốn sách của tôi trước hết là công trình của một sử gia. Tôi cố gắng phác hoạ chân dung Chúa Giêsu và cho thấy Người không chỉ là một ngôn sứ hay nhà cải cách Do Thái. Lịch sử không thể ‘chứng minh’ phép lạ hay sự Phục Sinh – nhưng đức tin và lịch sử không hề mâu thuẫn.”

Tác phẩm bắt đầu từ bối cảnh Galilê thời bị La Mã đô hộ, rồi theo bước một con người rao giảng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật, đón nhận người bị loại trừ và công bố Nước Thiên Chúa đã đến gần.

Petitfils khẳng định các sách Tin Mừng:

“không phải là chuyện huyền thoại hay biểu tượng, nhưng là lịch sử thực sự – dù có những khác biệt giữa các bản văn.”

Từ khi xuất bản, “Đức Giêsu của Lịch sử” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và mang lại hiệu quả thiêng liêng cho nhiều độc giả. “Nhiều người nói với tôi rằng cuốn sách giúp họ khôi phục đức tin, hay hiểu rõ hơn con người của Chúa Giêsu. Đó là điều tôi mong muốn, trong khi vẫn tôn trọng tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học,” Petitfils nói.

Ông hy vọng Sarkozy – người đã bắt đầu thi hành án từ giữa tháng 10 – cũng sẽ nằm trong số đó.

By Victoria Cardiel – catholicnewsagency.com