
Đức tin Công giáo sẽ mất hết ý nghĩa nếu thiếu việc phục vụ người nghèo. Mọi chân lý cao sâu, mọi nghi thức phụng vụ huy hoàng, mọi truyền thống phong phú của Hội Thánh đều trở nên trống rỗng nếu không có tình yêu được thể hiện bằng hành động phục vụ.
Dưới đây là 15 lý do cho thấy việc phục vụ người nghèo là điều không thể thương lượng trong đời sống Kitô hữu.
1. HÃY LÀM VÌ THIÊN CHÚA
Ngay từ thuở ban đầu cho đến hôm nay, nhân loại luôn gặp rắc rối khi không làm điều Thiên Chúa muốn: “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Vì thế, ta phục vụ người nghèo là bởi:
– Thiên Chúa đã khẩn nài chúng ta phục vụ người nghèo từ ngàn đời. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc lại lời dạy trong sách Tôbia và Huấn ca, những lời được chính Đức Giêsu lặp lại:
“Ai có hai áo thì hãy chia cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy.” (Lc 3,11)
– Bởi vì Thiên Chúa muốn ta cho đi như Ngài đã cho đi.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)
– Bởi vì điều đó làm đẹp lòng Thiên Chúa.
“Anh em đừng quên làm việc thiện và chia sẻ của cải, vì những hy lễ như thế làm đẹp lòng Thiên Chúa.” (Dt 13,16)
2. HÃY LÀM VÌ HỌ
Có thể người nghèo lâm vào cảnh khốn cùng vì những sai lầm của họ, thậm chí vì tội lỗi. (Mà biết đâu ta cũng từng phạm sai lầm, chỉ là may mắn hơn họ.) Nhưng ai thực sự phục vụ người nghèo đều hiểu: niềm vui đích thực bắt đầu khi ta thôi hỏi “Tại sao họ nghèo?” và bắt đầu phục vụ.
– Bởi vì họ đáng được yêu thương.
“Đừng làm chi vì ganh tị hay háo danh, nhưng hãy khiêm tốn mà coi người khác hơn mình.” (Pl 2,3)
– Dù họ có là kẻ thù của ta đi nữa.
“Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không mong được trả lại; bấy giờ phần thưởng của anh em sẽ lớn lao.” (Lc 6,35)
– Vì khi phục vụ người nghèo, ta đang phục vụ chính Đức Kitô.
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
3. HÃY LÀM ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN CỦA CHÍNH MÌNH
Ai cũng muốn trở nên “phiên bản tốt nhất” của bản thân. Nhưng phiên bản tốt nhất của bạn chính là người biết phục vụ người nghèo.
– Vì Thiên Chúa chỉ công nhận kiểu lãnh đạo duy nhất: phục vụ.
“Ai lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)
“Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.” (Mt 20,28)
– Vì bạn muốn tránh một tội nghiêm trọng. Sách Giáo lý (số 1867) dạy rằng:
“Có những tội kêu thấu tới trời,” trong đó có “tiếng kêu than của ngoại kiều, quả phụ, cô nhi, và sự bất công đối với người lao động.”
– Và vì bạn muốn đền bù những tội lỗi đã qua. Đức Giêsu nói:
“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi.” (Lc 11,41) Thánh Phêrô cũng dạy: “Trên hết mọi sự, anh em hãy yêu thương nhau tha thiết, vì lòng bác ái che phủ muôn vàn tội lỗi.” (1 Pr 4,8)
4. HÃY LÀM ĐỂ TRỞ NÊN NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐÍCH THỰC
Căn tính Công giáo không chỉ thể hiện qua chuỗi Mân Côi, tro Thứ Tư Lễ Tro hay thánh giá trên tường – mà còn qua việc phục vụ người nghèo.
– Vì đó là truyền thống lâu đời của Hội Thánh, từ Thánh Phanxicô đến Mẹ Têrêxa, và đến bạn hôm nay.
Sách Giáo lý dạy:
“Tình yêu của Hội Thánh dành cho người nghèo là một phần trong truyền thống không ngừng của Hội Thánh.” (số 2444)
– Vì tôn giáo trở nên vô ích nếu không có phục vụ.
“Lòng đạo đức tinh tuyền và tinh sạch trước mặt Thiên Chúa Cha là: viếng thăm cô nhi quả phụ trong cơn gian nan, và giữ mình khỏi bị ô uế bởi thế gian.” (Gc 1,27)
– Vì đó là cách truyền giáo hữu hiệu nhất.
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy việc tốt anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)
5. HÃY LÀM VÌ LINH HỒN BẠN PHỤ THUỘC VÀO ĐÓ
Ba nhân đức đối thần – Tin, Cậy, Mến – làm nên mối tương quan của ta với Thiên Chúa. Phục vụ người nghèo là điều kiện sống động của cả ba nhân đức ấy.
– Vì đức tin vô ích nếu không có hành động.
“Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17)
– Vì không thể có đức cậy nếu không biết trao ban. Sách Giáo lý (số 2443) dạy:
“Thiên Chúa chúc phúc cho những ai đến giúp đỡ người nghèo và quở trách những ai ngoảnh mặt làm ngơ.”
– Vì tình yêu không thể có nếu thiếu phục vụ.
“Nếu ai có của cải thế gian, thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở trong người ấy được?” (1 Ga 3,17)
Kết luận
Hãy mở bản tin giáo xứ, trang web giáo phận, hay văn phòng Caritas gần bạn — hoặc đơn giản là gõ cửa người hàng xóm già yếu đang sống một mình.
Hãy tìm lấy một cơ hội và bắt đầu ngay hôm nay.
👉 Đó chính là điều quan trọng nhất bạn phải làm.
Tác giả: Tom Hoopes – aleteia.org